Cuộc sống u ám vì chồng "có sức mà thiếu trí"
Tôi và chồng kết hôn được 5 năm, có một con gái 4 tuổi. Anh được mẹ cưng chiều từ nhỏ, còn tôi lớn lên trong gia đình lao động, tự lo mọi việc. Sau khi cưới, anh vẫn sống như trước, không giúp đỡ tôi trong thời gian mang thai. Số tiền họ hàng cho khi sinh con, anh đã tiêu vào cờ bạc, và hai năm sau anh cắm sổ đỏ để làm ăn. Ban đầu, thấy anh chăm chỉ, tôi mừng nhưng sau 6 tháng, anh đề nghị chuyển đến Uông Bí để làm ăn, bỏ tôi ở nhà chăm con. Anh nói yêu cả hai và muốn tôi đồng ý cho anh qua lại với bồ. Một người bạn ở Hải Phòng báo tin thấy anh với một cô gái khác, tôi rất sốc và lập tức gửi con cho ông bà nội để đi tìm anh.
Tôi phát hiện chồng mình đang ở với người yêu cũ và đã vay hết tiền ngân hàng. Anh ấy thừa nhận yêu cả hai, nhưng tôi không chấp nhận và bỏ về. Sau nửa tháng, anh quay lại, nói đã chia tay cô kia và cầu xin tôi tha thứ vì con gái. Tuy nhiên, sau đó tôi biết anh chỉ quay lại vì hết tiền và đã sa vào ma túy. Giờ đây, anh kéo bạn nghiện về nhà và liên tục lấy tiền của tôi để chơi bời. Tôi rất yêu chồng nhưng cuộc sống bên anh ngày càng u ám. Tôi còn trẻ và đang phân vân có nên bắt đầu lại từ đầu hay không. Chị Tâm An trả lời: Tôi hiểu những khó khăn và nỗi thất vọng của bạn khi chồng phá hoại mọi thứ bạn xây dựng.
Hy vọng bạn sẽ ổn định tinh thần để giải quyết những vấn đề trong hôn nhân. 5 năm không phải là dài, nhưng có vẻ như hạnh phúc đã biến mất khi chồng bạn có nhiều hành vi tiêu cực, như thiếu trách nhiệm, nghiện ngập và ngoại tình. Bạn đã bày tỏ sự chán nản, vậy trước đây bạn đã làm gì để cải thiện mối quan hệ này? Có phải bạn đã thẳng thắn nói chuyện với chồng về cảm xúc của mình và tìm cách giúp anh ấy thay đổi? Cuối cùng, sự quyết tâm của anh ấy là điều quan trọng nhất. Hành vi của chồng có thể bị ảnh hưởng bởi việc được nuông chiều trước đây. Trong khi bạn chăm sóc con cái và công việc, anh ấy lại sống thoải mái bên người khác. Sống với một người như vậy, cuộc sống của bạn trở nên u ám.
Tôi còn trẻ, có nên bắt đầu lại không? Anh ta dường như không có trách nhiệm với gia đình và hôn nhân, chỉ quay về khi cô gái kia bỏ đi. Dù bạn còn yêu và muốn anh thay đổi, nhưng sự thay đổi phải đến từ chính anh. Nếu bạn đã cố gắng mà không thấy tiến triển, hãy cân nhắc tìm lối thoát cho cuộc hôn nhân của mình. Chúc bạn sáng suốt! Chị Tâm An sẽ tư vấn thêm về tình yêu, hôn nhân và gia đình.
Gửi băn khoăn của bạn về email tinhyeuhonnhana@family.vn. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân. Hãy theo dõi chuyên mục Chuyện khó nói trên aFamily vào 11 giờ thứ Ba và Chủ Nhật hàng tuần để đọc các bài tư vấn.


Source: https://afamily.vn/cuoc-song-den-toi-vi-chong-co-lon-ma-khong-co-khon-20140614060137184.chn